Tưởng Hoà Bình chỉ có núi, ai ngờ lại giấu một con thác đẹp thế này!
Một con thác xanh mát giữa núi rừng Hòa Bình, vừa có cảnh đẹp để check-in, vừa có suối để ngâm chân thư giãn. Nếu thích đi trốn cuối tuần thì Thăng Thiên khá đáng thử! 🌿 Hãy nghe Bùi Thị Thu Huyền (Phú Thọ) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Nhắc đến Hòa Bình, mọi người thường nghĩ ngay đến núi, đồi với những bản làng yên bình. Nhưng lần này mình lại biết thêm một chỗ khá thú vị: Thác Thăng Thiên.
Ấn tượng đầu tiên của mình khi đến đây là không khí rất mát. Xung quanh toàn cây xanh, tiếng nước chảy nghe khá đã tai, nhất là vào những hôm thời tiết nóng. Đi từ ngoài vào khu vực thác cũng có cảm giác như đang tách khỏi sự ồn ào bên ngoài, càng vào sâu càng nhiều cây và tiếng nước.

(nguồn: ảnh sưu tầm)
Thác không phải kiểu quá hùng vĩ hay rộng khủng khiếp, nhưng bù lại nhìn khá tự nhiên. Nước chảy qua những bậc đá, phía dưới có những đoạn suối để ngồi nghỉ hoặc nghịch nước. Mình thích nhất là cảm giác ngồi một lúc ở gần dòng nước, vừa mát vừa nghe tiếng thác, chẳng cần làm gì nhiều cũng thấy thư giãn.

(nguồn: ảnh sưu tầm)
Nếu đi cùng bạn bè thì có thể rủ nhau chụp ảnh, ngồi chơi hoặc mang theo một ít đồ ăn để nghỉ giữa chừng. Còn ai thích khám phá thì có thể đi lên những đoạn cao hơn để ngắm thác. Tuy nhiên có một điểm nên chú ý là đá gần suối khá trơn, nên đi dép có độ bám tốt và đừng chạy nhảy quá gần chỗ nước chảy.

(nguồn:ảnh tự chụp)
Đôi khi đi đâu cũng không cần phải có thật nhiều hoạt động. Một con thác, một đoạn suối mát, một khoảng cây xanh và vài người bạn đi cùng là cũng đủ có một buổi đi chơi vui rồi.☘️


























