"Địa chỉ đỏ" thiêng liêng, lưu giữ bản hùng ca bất tử
Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915 điểm đến mang lại những khoảng lặng đầy xúc động và tự hào cho bất kỳ ai có dịp ghé thăm để hoài niệm về một thời hoa lửa. Hãy nghe Thanh Thuỷ (Thái Nguyên) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Khúc tráng ca bất tử đêm NOEL
Thái Nguyên từ lâu đã được biết đến là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng là "Thủ đô gió ngàn" che chở cho Trung ương Đảng và Bác Hồ trong suốt những năm tháng kháng chiến trường kỳ với ATK Định Hóa lịch sử. Thế nhưng, không chỉ có ATK, ngay giữa lòng thành phố Thái Nguyên hôm nay, còn có một chứng tích hào hùng khác về lòng quả cảm của tuổi trẻ thế hệ đi trước, đó chính là Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915 nằm tại phường Gia Sàng.

Ảnh: Sưu tầm
Để hiểu hết giá trị của khu di tích này, trước khi bước chân vào tham quan, chúng ta ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về nơi đóng quân và nhiệm vụ của những người anh hùng trẻ tuổi năm xưa.
Lúc bấy giờ, Đại đội 915 thuộc Đội 91 Bắc Thái được chốt giữ tại khu vực trọng điểm giao thông Nam cầu Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Nơi đây chính là "yết hầu" giao thông vô cùng quan trọng, nơi tập kết các nguồn hàng viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa chuyển qua biên giới để chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Nhiệm vụ cốt lõi của đại đội là đảm bảo mạch máu giao thông luôn thông suốt bằng việc trực tiếp tham gia sửa chữa, san lấp hố bom và bảo dưỡng các tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là tuyến đường sắt Lưu Xá - Quán Triều cùng các trục đường bộ quanh khu vực ga Lạng Sơn, ga Lưu Xá để xe chở hàng hóa không bị ùn tắc.
Vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến dịch đánh phá bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ cuối năm 1972, tại chính nơi đóng quân Gia Sàng này, trong lúc đang khẩn trương giải tỏa lương thực, vũ khí chi viện cho miền Nam vào đêm Noel 24/12/1972, một trận bom thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 60 chiến sỹ thanh niên xung phong khi tuổi đời mới chỉ mười tám đôi mươi.

Ảnh: Sưu tầm
Ngày nay, việc di chuyển đến khu di tích vô cùng thuận tiện vì địa danh này nằm ngay trong lòng thành phố Thái Nguyên với khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng và có khu vực đỗ xe rất tiện lợi cho du khách.
Bước chân vào khu di tích, không gian đầu tiên đón chào bạn là Nhà tưởng niệm trung tâm được xây dựng theo kiến trúc truyền thống với mái đao cong vút. Trong không khí yên bình và thành kính ấy, du khách có thể thắp một nén tâm hương để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh của 60 liệt sỹ.

Ảnh: Sưu tầm
Ngay phía dưới nhà tưởng niệm là không gian trưng bày hiện vật, nơi lưu giữ hàng trăm tài liệu và hình ảnh quý giá. Từ những chiếc cuốc, xẻng dùng để san lấp, sửa đường năm xưa, cho đến những chiếc balô sờn vai, những lá thư tay gửi về cho gia đình, tất cả đều tái hiện một cách chân thật nhất cuộc sống lao động, chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng lạc quan của họ.

Ảnh: Sưu tầm
Nếu đi theo đoàn hoặc nhờ sự hỗ trợ của các bạn thuyết minh viên tại điểm, bạn sẽ được nghe kể chi tiết về những ngày bám trụ kiên cường bên cung đường sắt, dưới làn mưa bom bão đạn để giữ cho những chuyến xe, chuyến tàu hướng về miền Nam ruột thịt, những lời kể truyền cảm đó chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải nghẹn ngào vì xúc động.

Ảnh: Sưu tầm
Nếu ATK Định Hóa là biểu tượng cho căn cứ địa cách mạng lòng dân vững chãi, thì Khu di tích Đại đội 915 chính là biểu tượng cho ý chí sắt đá, khúc tráng ca của lực lượng thanh niên xung phong trên mặt trận giao thông vận tải. Ghé thăm nơi này không chỉ là một chuyến tham quan đơn thuần, mà là một hành trình "về nguồn" đầy ý nghĩa và nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, tự do ngày hôm nay.


























